Bạn cũ đưa 10 triệu đồng, tôi hối hận vì đã quá nghi ngờ chồng mình.
Chào mọi người, tôi 28 tuổi và vừa trở thành phụ nữ góa chồng. Trước đây, tôi có một người chồng yêu thương, nhưng vì sống xa nhau, chúng tôi thường hiểu lầm, đặc biệt về tình cảm. Chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi, nên có nhiều cô gái vây quanh, khiến tôi khắt khe hơn. Sau một buổi họp lớp, tôi thấy anh thân thiết với một cô bạn cũ, dù đã mất liên lạc từ lâu. Tôi đã đề nghị anh hạn chế liên lạc với cô ấy, nhưng chồng không nghe và khẳng định đó là người bạn thân nhất của mình.
Kể từ khi chồng mất, tôi luôn dằn vặt vì không ở bên anh lúc cuối đời. Hôm đó, khi phát hiện anh chuyển 10 triệu cho tài khoản lạ của cô bạn, tôi đã nghi ngờ và phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến việc bỏ về nhà bố mẹ. Chồng tôi cảm thấy mệt mỏi với sự nghi ngờ của tôi. Ngày hôm sau, anh bị tai nạn và qua đời. Sự ra đi đột ngột khiến tôi luôn ân hận vì không ở bên anh trong những phút cuối cùng.
Hôm qua là 100 ngày chồng tôi mất, chỉ có gia đình lo liệu. Chiều, một người bạn cũ của chồng đến, trông có vẻ khó khăn. Sau khi thắp hương, anh ấy tặng tôi 10 triệu, nói rằng dù không nói chuyện nhiều năm nhưng vẫn nhớ đến chồng trong lúc khó khăn. Lúc đó, tôi mới nhận ra chồng mình đã đúng, và vì sự đa nghi mà tôi đã nghi ngờ anh. Cả đêm qua tôi không ngủ được, vừa thương chồng vừa tự trách mình. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi này. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/chong-mat-duoc-100-ngay-thi-ban-cu-tim-den-dua-cho-toi-10-trieu-dong-cam-tien-tren-tay-toi-han-minh-da-qua-da-nghi-va-nhan-tam-voi-chong-2020071321502788.chn